Đêm qua dòng sông Đà - Thơ Cẩm Lệ
19.12.2018
Bỏ lại chén rượu phương nam
Ta đi cùng em
Về xứ Mường uống rượu cần
Chếnh choáng
Đêm nay say rượu bắc phương
Câu quan họ người ơi người ở
Chưa ai về hội còn chưa tan
Uống rượu cần nghe chuện Sơn Tinh
Rung rinh ngọn sóng sông Đà
Đêm sông Đà và ánh sao xanh
Lung linh những ngọn đèn đứng gác
Giòng sông chảy suốt đời không nghỉ
Điện lên đướng thắp sáng bốn phương
Về sông Đà nghe chuyện Tản Viên
Mây ngũ sắc vấn vương đầu ngọn núi
Nghe sóng vỗ ầm ào níu trời đất lại
Buâng khuâng nửa ở nửa về.
C.L
Có thể bạn quan tâm
Mưa gió cuộc đời... - Truyện ngắn PHAN NGỌC DIỄM HÂNBiển thanh xuân - Trương Điện Thắng Bóng tối – Thơ Trần TuấnXin đừng bao giờ quên – Thơ của Dũng HiệpTrăng rằm mùa thu - Tuyết SươngNgày Y Moan ra đi - Bùi Công MinhNỗi đau rồng -Truyện ngắn Từ KhôiCánh đồng mắt mẹ - Thơ Thanh VânCó một tượng đài Bác Hồ trong thơ - Nguyễn Ngọc PhúHà Nội đêm - Thơ Đinh Thị Như Thúy