Hương phố - Thơ Lê Huy Hạnh
21.02.2019
Phải có lúc xa
Để được nhớ em
Dấu chân nhỏ quanh Hồ Gươm lặng lẽ
Tóc liễu xanh
Xanh dịu dàng đến thế
Xanh trong mắt cười
Xanh trong mắt nhau
Anh vẽ bức tranh những mái ngói thẫm nâu
Dáng gầy guộc hàng cây cơm nguội
Sông Hồng ngày đêm lắng nghe biển gọi
Chuyện tình phù sa ấm môi
Mắt lá thu vàng
Những trái sấu nhẹ rơi
Lăn tận cùng ngõ nhỏ
Nghe trong mượt mà hơi thở
Bài hát nào thân quen
Phải có lúc xa
Để được nhớ em
Trong sâu lắng nồng nàn hương phố
Úp mặt
Lòng nức nở
Giọt lệ buồn
ngưng đọng
thời gian
L.H.H
Có thể bạn quan tâm
Lễ hội mùa xuân - Truyện ngắn Vũ Thị Huyền TrangChúa Rừng nổi giận – Truyện Hồng ChiếnĐợi tàu ngược - Truyện ngắn Ý NhiTín ngưỡng của cư dân Đà Nẵng thế kỷ XVIII qua nhật ký của John Barow - Đinh Thị TrangViết cho một người - Lê Huy HạnhTiền lì xì của các vì sao - Truyện ngắn của Mạc Can Cơn mơ – Thơ Nguyễn Minh HùngBệnh dịch và số phận của con người xã hội - Vũ Đức LiêmMuối – Thơ Cẩm LệĐà Nẵng tuổi bốn mốt - Bùi Văn Tiếng