Lỗi mùa – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
03.05.2015
Heo may
lỗi hẹn nắng chiều
Cành hoa trổ muộn liêu xiêu bên trời
Chút hờn dỗi
chút chơi vơi
giấu trong chồi biếc mưa bời buổi đông
Hơi xuân có ấm chút lòng?
Thương hoa thương phận cả bông lỗi mùa
Xa rồi…
nhớ dấu chân xưa
Câu thơ lạc vận
thả mùa xuân trôi
Con chim bạt gió cuối trời
Chỏ đôi cánh mỏng níu đời trôi xa
Thèm lặng yên chút riêng ta
Trong veo nỗi nhớ sao mà mong manh
Vay ngày một chút nắng hanh
Cho thơ chạm phía miền xanh bên trời
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Ngày trở về - Thơ Nguyễn Văn TámTuyến đường sắt Đà Nẵng - Hội An trong lịch sử - Vũ Hoài An Cảm ơn – Truyện ngắn Thanh Quế Ấm dấu chân xưa – Thơ Nguyễn Hoàng SaVăn chương Pháp với người Đà Nẵng – Bùi Văn TiếngDấu phù vân – Thơ Nguyễn Nhã Tiên Nỗi nhớ trong Tây Tiến và Bên kia Sông Đuống - Nguyễn Minh HùngChồi biếc - Truyện ngắn Nguyễn Nhật AnhMưa gió cuộc đời... - Truyện ngắn PHAN NGỌC DIỄM HÂNChuyện phố – Truyện ngắn Y Vũ