tương tư - Lê Kim Thượng
28.02.2014
...
thôi em về đi em
trăng xế đường rong ruổi
lá chiều xếp cánh chim
bóng theo hình lầm lũi
...

xin em ngồi lại đây
trên thềm xưa đá cũ
thành quách chiều mưa thu
bóng hoàng lan tìm thấy
bây giờ ngồi xuống đây
khói tứ bề vây bủa
buồn trập trùng như mây
tình xa bay mấy thuở
bây giờ ngồi xuống đây
sáo diều lên hiu hắt
ngật ngừ giữa cơn say
rượu rót tràn nước mắt
thôi em về đi em
trăng xế đường rong ruổi
lá chiều xếp cánh chim
bóng theo hình lầm lũi
rượu tràn bờ sinh tử
tình căng buồm viễn du
trăng nghìn xưa tắt thở
rơi xuống hồn tương tư
nhatrang 01.2014
L.K.T
Có thể bạn quan tâm
Đêm hợp hôn làng quê – Thơ Ngân VịnhBiển thanh xuân - Trương Điện Thắng Đi dự Đại hội Sân khấu thế giới ở Tây Ban Nha – Bùi Văn Tiếng Hai người bạn - Truyện ngắn Thanh QuếTrở về Màu tím hoa sim (*) - Nguyễn Minh HùngĐà Nẵng tuổi bốn mốt - Bùi Văn TiếngDấu lặng – Thơ Đỗ Như Thuần Tiếng gọi phía Hoàng Sa - Truyện ngắn Đặng Hoàng ThámLá đơn tình nguyện – Truyện ngắn của Chu Cẩm Phong Này đốm lửa – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào