Cuộc chơi – Thơ Anh Tuấn
25.05.2018
Con sông thì dài
Con thuyền thì bé
Cuộc hành trình lặng lẽ
Mộng mơ tìm đến chân trời.
Dòng sông cồn cào
Cánh buồm im lặng
Gặp biển
Sóng cuốn theo thủy triều
Tan biến niềm khát vọng.

Chỉ có con thuyền giữa cô đơn mênh mông
Dẫu biết có thể sẽ bị lật
Có thể sẽ vượt qua đường chân trời.
Đồng hành giữa cuộc đời
Anh với em trong may rủi
Như một cuộc chơi.
A.T
Có thể bạn quan tâm
Giọt sương còn đọng môi mềm - Thơ Thy LanHình như – Thơ Trần Mai Hường Có một lần - Thanh QuếQuảng Nam hay cãi: Cãi mới tồn tại - Hồ Trung TúHà Nội - buổi chiều yên – Thơ Bùi Công MinhNếu có lúc... –Thơ Như Ngọc Những bức thư...Thơ Lê Huy HạnhBa ơi, mai con về thăm ngoại - D.Thanh VânChùm thơ của Hoàng Hương ViệtNgọn roi và ký ức – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào