Điều bí ẩn trái tim - Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
29.08.2016
em mong anh về những đêm mưa nước mắt
nơi những giọt đời không bao giờ biết nghỉ
nơi những ngã rẽ không bao giờ kết thúc
nơi đường mòn bạc cả giấc mơ hoa
em mong anh về trên những con đường
hoa tường vi không nở
ngọn cỏ cháy khô khi không uống nước mắt trời
ánh mắt một người bào mòn đêm trắng
khi chia xa vẫn ngòn ngọt một tiếng cười...
điều bí ẩn đằng sau những nụ hôn
là niềm đắng cay của vị đời chát mặn
em mong anh về nằm ngủ yên trên đá
nơi suối nguồn trong vắt giọt sương đêm
khát
cháy
những ngọn nến cuối cùng phụt tắt
niềm hi vọng cuối cùng bay mất
không gian bao la không anh
không em.
điều bí ẩn của trái tim nằm yên lồng ngực
Chực bung trào ngàn dặm xa xôi...
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Buổi sớm ở làng quê - Thơ Thanh QuếKhi con mười tám tuổi – Thơ Mai Hữu Phước Cô giáo - Nguyễn Hoàng saĐóa phù dung - Trần Trình LãmNgười tình của bố - Truyện ngắn Phương QuýChiếc lá - Đinh Thị Như ThúyGió heo may – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoĐình làng trong đời sống của người dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàTro ám chân mây - Thơ Nguyễn Thành TâmTín ngưỡng Thiên Hậu của người Hoa ở Đà Nẵng - Vũ Hoài An