Thơ PơLoong PơLênh

07.05.2019

Thơ PơLoong PơLênh

Xanh mãi tuổi hai mươi

Cho tôi được trẻ lại

Mang khát vọng tương lai

Hành quân qua đường dài

Xây đẹp cho ngày mai..

Dẫu phía trước chông gai

Tuổi trẻ không ngần ngại

Vững lý tưởng như sắt

Trái tim hồng dựng xây...

Từ khối psc, bàn tay

Từ sức trẻ lên đường

Xanh, sạch, đẹp mái trường

Ấm mãi tình biên cương...

Tuổi trẻ ơi! Mơ lớn!

Chắp buồn ra biển Đông

Giữ vùng trời Tổ quốc

Cho đất mẹ Bình yên...

Bao công trình mơ ước

Chờ sức trẻ tiếp bước

Tô đẹp cho đất nước

Xanh mãi tuổi đôi mươi...

Tuổi trẻ ơi! xung kích!

Kết đoàn nối nhịp cầu

Cho quê hương đẹp giàu

Như nguyện Bác hằng mong.

 

Khúc giao mùa


Nắng đầu hè

Mơ trăm suối ngàn khe

Em có nghe râm ran ve gọi nắng

Đêm chòi rẫy, ruộng đồng vắng lặng

Ta nằm nghe gió kể khúc giao mùa...

Lời tỏ tình của Đất - Nước

Lời hẹn ước của Trăng - Hoa

Giấc mộng đẹp bình yên theo nhịp thở...

Thương cây lúa trên non đang son thì con gái

Nhấp nhô giữa lưng đồi

Chắt chiu từng giọt sống nổi trôi

Chờ ngày trĩu hạt ước mùa bội thu...

P.L