Thầm - Vy Thùy Linh

07.05.2019

Thầm - Vy Thùy Linh

Yêu Con, mẹ muốn nói ngàn lần mỗi ngày

Quý giá vô cùng tháng ngày thơ bé

Con cần mẹ, mẹ được chăm Con

Tình yêu lớn nhất, hơn mọi ca ngợi hiển ngôn

Nhớ Con ngay khi đang ôm Con bú no, ru ngủ

Mẹ cần gì soi gương nhìn dung nhan mẹ,

Mẹ ngắm Con mãi còn chưa đủ...

Con ơi, mẹ thương Con vô cùng!

Mẹ cuống quýt vì thời gian quá nhanh

Đời người ngắn quá mẹ muốn làm biết bao việc, bằng hối thúc

cật lực mà không xuể hết

Mẹ tin có linh hồn, có thiên đàng, có ở hiền gặp lành

Nhưng có kiếp sau không, để mẹ lại được làm mẹ các Con,

được chăm chút

Con tận tụy?

Qua tuổi trẻ mới có Con

Cuộc chạy đua cuộc sống căng hơn gánh mưu sinh

Cố gắng liên miên, không phút nào hết ngổn ngang lo lắng

Quanh ta, hành tinh bội thực lời

Hãy lộn trái thế giới này!

Vào đêm giao thừa năm nay

“Sơn” toàn cầu bằng nhạc không lời

Với những ngày đầu năm 2018 thanh bình tuyệt đối

Tết đầu tiên của Con trai tôi!

Song, Trái Đất tròn đâu phải sân khấu tròn rạp xiếc

Chẳng phép ảo thuật cao siêu, diễn viên tài ba nào nhào lộn được Sự Đời

Mẹ dành lại cho mạch chữ hồng cầu

Sau tất cả, không nên - chẳng cứ phải bủa vây lời

Kể cả muốn tỏ tình nồng cháy nhất

Mẹ yêu Con bằng im lặng

Bao quyền năng kỳ lạ trong ẩn ngữ âm thầm

Thầm nói, thầm nghĩ thú vị hơn trực ngôn bội phần

Các Con!

Mẹ lặng thầm yêu Con nhớ Con

Không thiếu một giây, không lỡ một khắc

Khi mẹ không ở bên

Khi mẹ không còn

(Sẽ có lúc xa nhau và gặp lại;

Hoặc cách ngăn chẳng thể về)

Chỉ ôm Con bằng vô hình

Thì cứ nhớ rằng:

Mẹ yêu Con hơn mọi tưởng tượng có thể của mình

Sức mạnh thầm kín nén theo thầm lặng hy sinh

Riêng điều này, Con nhé:

Vào những lúc yếu đuối, khóc thầm

Thì mẹ cũng không yêu thầm Con

Mẹ viết thầm một phần vào thơ đấy!

V.T.L