Hương cỏ làng xa – Thơ Trương Văn Ngọc
23.03.2015
Hoa cỏ ẩn trong cỏ
Dãi nắng và dầm sương
Dịu dàng tỏa mùi hương
Giữa đất trời thầm lặng
Có chú bé lãng mạn
Chiều nào cũng ra đây
Chú nằm mà như bay
Trong ngọt ngào hương cỏ
Gởi mơ đi theo gió
Gởi hồn đi theo mây
Cỏ xanh ngàn bàn tay
Dựng cõi thần tiên nhỏ
Bốn mươi năm rồi đó
Chú bé nay đã già
Mùi hương cỏ làng xa
Thơm hoài trong thương nhớ
T.V.N
Có thể bạn quan tâm
Người đàn bà không sinh ra ở làng Ngát - Truyện ngắn Lam PhươngNhững bức thư...Thơ Lê Huy HạnhNguyễn Văn Bổng - nhà văn xứ QuảngBùi Tự Lực và những trang viết về tuổi thơMắt bão - Nguyễn Trường ThọLang thang với Đà thành - Ngô Phú ThiệnChớm xuân - Truyện ngắn Kim Hòa“Chất Quảng” – dấu ấn riêng trong ngôn từ nghệ thuật của Nguyễn Văn Xuân - Trương Thanh ThủyTrên cánh đồng trần gian – Thơ Ngân VịnhKhoảnh khắc và quá trình trong nghệ thuật – Bùi Văn Tiếng