Lại về cắt cỏ...

07.10.2026
Vũ Tuyết Nhung (Thanh Hóa)

Lại về cắt cỏ...

Lại về với mảnh vườn hoang

Bao nhiêu cỏ dại đã lan kín đường

Ngọn này từ buổi tinh sương

Tiễn người tri kỷ tha hương mây trời

 

Ngọn này còn đọng tiếng cười

Sáng trong như giọt mưa rơi tay mình

Ngày còn biết những yêu tin

Chưa lầm theo nhịp con tim ngây khờ

 

Ngọn này mọc lối bơ vơ

Người sang quên cả giấc mơ trăng vàng

Chị đem cau héo trầu tàn

Ném lên xe rác bẽ bàng rồi tu

 

Ngọn này mọc lúc mùa thu

Năm canh không dỗ lời ru đàn bà

Bao nhiêu bỏng rát chia xa

Bấy nhiêu ngọn cỏ lan qua vườn này


Tôi ngồi giữa đám cỏ may

Gỡ bao xơ tướp găm đầy lối xưa

Chiếc liềm liền biến thành thơ

Cùng tôi cắt cỏ và chờ mầm xuân

V.T.N