Tâm sự ở quê – Thơ Hải Thanh
11.09.2016
Mưa nhiều ruộng thấp thành ao
Nắng lâu cái đám đất cao thành đồi
Mẹ ta tóc bạc da mồi
Khấn mây khấn gió khấn trời xa xăm...
Ngoài kia bao nỗi nhọc nhằn
Lại thêm bao sự cỗi cằn về quê
Quanh năm một gánh bộn bề
Người quên cả nỗi người tê tái buồn.
Quê già, phố xá thì non
Làm cho lũ trẻ lon ton bỏ nhà.
H.T
Có thể bạn quan tâm
Cổ tích sông Hồng-Tùy bút Nguyễn Nhã TiênVirus chiến tranh, sex và những cái chết đa chiều - Hoàng Thụy AnhĐêm Trung Thu – Truyện ngắn Huỳnh MaiTrở vềDiểu Nương - Truyện ngắn Trương Vân NgọcMưa – Thơ Đinh Thị Như ThúyDanh thần Võ Đăng Xuân - Vũ Hoài AnTrái tim tôi đặt ở Hoàng Sa, Trường Sa - Trần Thị ThắngNgười đàn bà mơ-Thơ Đoàn Minh ChâuTín ngưỡng thờ cúng cô hồn của cư dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch Hà