Nén lại – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
14.11.2018
Đôi khi là nỗi nhớ vu vơ
Đôi khi là nụ cười mãn nguyện
Nén tình yêu để vuông tròn số phận
Bình yên trong vòng tay.
Nén lại
Dăm ba sự tình cờ
Em trôi theo anh
Phép nhiệm màu không kết dính
Bảy màu sắc sắc - không không
Đôi khi sự tình cờ làm nỗi nhớ dày thêm
Khi hờn giận biết tim mình lỗi nhịp
Không phải nhờ “duyên số”
Nén để biết mình đa mang
Dăm ba sự tình cờ làm tim em nhói đau
Anh có biết
Tiếng thở dài êm như sông đêm
Trôi theo miền thảo nguyệt?
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Diểu Nương - Truyện ngắn Trương Vân NgọcCửa sau thành phố - Truyện Trần Nhã ThụyNgày xưa cha tôi kể - Thơ Nguyễn Văn TámGửi con yêu, từ Hoàng Sa - Mai Thanh Hải Ngư dân và biển cả - Bùi Văn TiếngQuán Đa – Truyện Võ Lê Thục Nhàn Rét nâu – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoXuân Điện Biên - Phạm Thị Ngọc ThanhNgười thầy đầu tiên, bài học đầu đời – Văn Thành LêThử thách - Hồ Duy Lệ