Cuộc đời mấy chốc - Hoa Níp
11.03.2014
...
Đừng yêu hoài nét ngây thơ
Mai kia nàng bỗng bất ngờ dối gian
Đừng mong hoài phút huy hoàng
Tương lai, hiện tại mơ màng quay quay
..
Đừng tin hoài một niềm tin
Bản ngã là của chính mình không hơn
Đừng đau hoài một nỗi buồn
Thời gian tắm táp sẽ mòn vết thương
Đừng theo hoài một ngả mòn
Đường đời muôn nẻo nước non vô bờ
Đừng yêu hoài nét ngây thơ
Mai kia nàng bỗng bất ngờ dối gian
Đừng mong hoài phút huy hoàng
Tương lai, hiện tại mơ màng quay quay
Đẹp nhất là giây phút này
Cuộc đời mấy chốc mà day dứt hoài
H.N
Có thể bạn quan tâm
Như vết cắt không nguôi – Thơ Hồng HạnhĐằng sau màu cỏ - Thơ Lê Văn HiếuHà Nội - buổi chiều yên – Thơ Bùi Công MinhBên kia thinh lặng - Phương UyNắng gió quê người - Truyện ngắn Cao Duy Sơn Ông già nhân hậu kể chuyện cho các em – Thanh Quế Từ cây bàng lá nâu –Thơ Đinh Thị Như ThúyBóng một người - Thơ Ngân VịnhMưa tháng tám – Thơ Thy Minh Nguồn cội phương Đông - Nguyễn Hồng Chí