Nếu có lúc... –Thơ Như Ngọc

12.06.2013
...

Có phải ta chăng - ồn ào, vội vã

Có phải ta chăng -thừa thãi, đủ đầy

Có phải ta chăng - dịu dàng nồng cháy

Suốt cuộc đời tìm kiếm chốn xa xăm…

..

Nếu có lúc... –Thơ Như Ngọc

Sáng mai ra nếu thấy lòng trống trải

Hãy ngước nhìn những chiếc lá non xanh

Mắt uống sương rơi trong vắt trên cành

Mong tưới đẫm cho hồn vui trở lại

 

Chiều xuôi ngược sao thấy mình cằn cỗi

Chợt khát thèm chút rạng rỡ trẻ thơ

Hôn tay xinh con xòe múa khạo khờ

Giòn giã tiếng cười cho tinh khôi lòng mẹ

 

Nếu có lúc ngỡ đời không đáng sống

Hãy về chốn quê nghèo sau giông bão đi qua

Dẫu tan hoang trên mảnh đất hiền hòa

Vẫn le lói mầm xanh sự sống

                         *

                    *       *

Có phải ta chăng - ồn ào, vội vã

Có phải ta chăng -thừa thãi, đủ đầy

Có phải ta chăng - dịu dàng nồng cháy

Suốt cuộc đời tìm kiếm chốn xa xăm…

 

                                                                  N.N