Anh về xanh cùng hoa lá - Thơ Võ Kim Ngân
20.06.2013
Anh về nhé xanh cùng hoa lá
Những ngày xa...
Mướt tươi bụi dong riềng mới mọc
Rụt rè dâm bụt đơm hoa...
Những ngày xa...
Mướt tươi bụi dong riềng mới mọc
Rụt rè dâm bụt đơm hoa...
Anh về nhé
Hoa đào nở muộn
Chấm trời xanh một nét bi hồng
Cúc vàng rộm xôn xao ngõ nhỏ
Chờ bước chân rộn rã cố nhân.
Em chân sáo tung tăng trẻ nhỏ
Hớn hở vui đẩy lửa củi hồng
Thơm phưng phức rạ rơm ngày mới
Lá chuối khô cào vạt phên mùn.
Còn một chút gió mùa anh ạ
Em gói vào khăn cất những đợi chờ
Sân vườn cũ thênh thang lá rụng
Lối ngõ tre vươn trổ những mầm măng.
Anh về nhé cho xanh vườn cũ
Ta cùng nhau gỡ cành gai dại
Gieo một vồng cải mới nghe anh
Mươn mướt màu vàng êm ả
Em nghe mùa mới đang về…
20.3.2013
VKN
Có thể bạn quan tâm
Tiếng Xuân - Nguyễn Ngọc PhúQuan Công trong tín ngưỡng cư dân Đà Nẵng - Vũ Hoài AnThơ Bùi Mỹ HồngMẹ tôi đang gieo thóc – Thơ Thanh QuếGhi ở Cà Mau – Thơ Bùi Công MinhChiều tĩnh lặng – Thơ Lê HàoCâu chuyện tình cờ và người lính không có võng - Nguyễn VĩnhTổng quan về việc đặt tên đường phố ở Tourane/Đà Nẵng từ năm 1902 đến năm 1996 - Bùi Văn TiếngTượng hình kín – Thơ Đoàn Minh ChâuTừ trời rơi xuống - Ngân Vịnh