Tưởng tượng Núi – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
05.10.2017
Núi như ông già triệu năm tuổi
mây như râu tóc trắng trùm vai
có phải núi kia Hàn Mặc Tử
viết thư tình khóc kiếp trần ai
Có phải núi kia hồn Cụ Nguyễn
lấy đời Kiều để giải tâm-thân
có phải núi kia hồn Hữu Loan
nhọc nhằn đẩy xe chở chiều xiêm
có phải núi kia hồn Phùng Quán
viết "Lời mẹ dặn" gửi muôn sau...
Và bao nhiêu núi bồng con đứng
dầu dãi nắng mưa đến bạc đầu
đôi bạn gọi tên hòn hạnh phúc
đây hòn nước mắt của riêng tôi
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Chuyện ghi ở Trường Sa - Văn Công HùngPhép thử - Truyện ngắn của Kim SơnTrên thảo nguyên xa thẳm - Truyện ngắn Trần Thị Tú NgọcTháng năm tháng mười – Thơ Nguyễn Nho Thuỳ DươngKhông phải là cuối cùng - Bùi Mỹ HồngChỉ còn chuyến xe chở hoa về muộn – Thơ Đinh Thị Như ThúyHà Nội - buổi chiều yên – Thơ Bùi Công MinhNhững giọt nước mắt - Ngô Khắc TàiLời cây thùy dương – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngNgày Y Moan ra đi – Thơ Bùi Công Minh