Khoảnh khắc quê nhà – Thơ Ngân Vịnh
04.07.2018
Bờ đê sông Hồng gió thổi
chiều trong sau trận mưa hè
cánh chim bay qua vồi vội
lòng tôi đỏ ngõ lá tre
Hồn quê giấu trong hoa cỏ
một hai ba tiếng đàn bầu
bến nước dáng người chợt nhớ
ngày xưa chân đất áo nâu
Bờ đê sông Hồng gió thổi
chiều trong sau trận mưa hè
cánh chim bay qua vồi vội
lòng tôi đỏ ngõ lá tre
Hồn quê giấu trong hoa cỏ
một hai ba tiếng đàn bầu
bến nước dáng người chợt nhớ
ngày xưa chân đất áo nâu
N.V
Có thể bạn quan tâm
Nhớ mùa Giáng sinh xưa - Thơ Mai Hữu PhướcDấu chân người lính biển – Thơ Mai Hữu PhướcÝ nghĩa của những mô-típ trang trí trên đình, miếu ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangẨm thực của ngư dân Đà Nẵng qua ca dao, tục ngữ - Ngọc GiaoPhương tịnh sắc – Thơ Nguyễn Nhã TiênPhong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt - Huỳnh Thạch HàHầu chuyện cụ Khổng Tử - Thơ Nguyễn Văn TámLãng mạn với sông Hương - Thơ Nguyễn Nhã TiênNước dưới chân cầu - Truyện ngắn Trịnh SơnKhu rừng ẩm ướt – Thơ Đinh Công Thủy