Tiên cảm - Lê Thu Thùy
17.03.2014
...
Khi con đường vừa phát lộ được khai thông
Trên những vùng sáng đầu tiên
Khi con đường vừa phát lộ được khai thông
những bàn chân nối tiếp nhau hành trình phía trước
vài ánh mắt còn vương mối nghi hoặc
chợt sáng lên niềm thán phục vô biên
...
vang âm lời ca dìu dặt
sự đổi thay đến với từng số phận
dự báo điều thiêng liêng đang khởi phát âm thầm
Khi con đường vừa phát lộ được khai thông
những bàn chân nối tiếp nhau hành trình phía trước
vài ánh mắt còn vương mối nghi hoặc
chợt sáng lên niềm thán phục vô biên
Quả trứng rồng vừa tách vỏ trong đêm
Nét linh diệu chọn bình minh lấp lánh.
L.T.T
Có thể bạn quan tâm
Sân khấu – Thơ Nguyễn Văn TámChấm hỏi lãng quên – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoTìm – Thơ Nguyễn Hoàng SaLặng đứng bên cầu – Thơ của Nguyễn Văn TuấnHội An - Tôi và Em – Thơ Nguyễn Văn TámMùa cỏ hồng trên phố - Tản văn Nguyễn Thị Anh ĐàoHầu chuyện cụ Khổng Tử - Thơ Nguyễn Văn TámNợ em - Thơ Trần ChínhNgười đến từ quá khứ - truyện ngắn của Hoàng TúÔng lão trong quán điểm tâm ngoài ga-Truyện ngắn K.PAUXTỐPXKI (Nga)