Nghĩa mẹ - Thơ Lê Huy Hạnh
11.05.2018
Có ai còn nhớ đến mẹ không ?
Cha vĩnh viễn xa những ngày đánh Pháp
Con mẹ vào Nam
Đứa hy sinh
Mất tích
Đứa Liệt sĩ
Vô danh
Yên nghỉ nơi nào

Đứa thăm thẳm rừng sâu
Cùng biển thét gào
Chiến tranh qua đi
Mẹ còn gì nữa ?
Có ai còn nhớ tới mẹ không ?
Có ai cùng mẹ đêm đêm về thắp lửa
Thôi đừng
Thôi đừng
Thôi đừng hỏi nữa
Mẹ khổ đau chua xót mãi rồi
Xin hãy về gom góp sợi tóc rơi
Tóc mẹ trắng cho thời gian xanh mãi
Giá những đứa con cùng niềm vui trở lại
Chắc sẽ có người nhớ mẹ
Mẹ ơi!
L.H.H
Có thể bạn quan tâm
Ngày rộng – Thơ Nguyễn Nhã Tiên Vẫn những chân trời – Thơ Trần Kim HoaViết vội, từ một đêm mưa - Nguyễn Nho KhiêmNgười đàn bà không sinh ra ở làng Ngát - Truyện ngắn Lam PhươngTôi - Người Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Văn TámHoài cảm Ngũ Hành Sơn – Thơ Anh TuấnĐưa con về hội chợ quê – Thơ Lê Anh DũngDòng chảy cuộc đời - Vĩnh Thông Bà mụ của búp bê – Truyện ngắn Quế HươngLàng tôi – Thơ Nguyễn Văn Tám