Sự dịch chuyển của bầy Linh Thủy – Thơ Đinh Công Thủy
31.05.2013
..
rũ bỏ chiếc áo choàng ngợi ca
những quả ngọt lên men độc dược
Linh Thủy bay đi
tiếng cánh nhẹ bẫng
..

Sự dịch chuyển không ồn ào
bầy Linh Thủy bay đi không mùa di cư
vệt lông vũ lặng thầm rơi rụng
tiếng cánh nhẹ bẫng
xuyên qua vùng kìm hãm vô hình đầy ẩn ức
không tiếc nuối
không mùa
rũ bỏ chiếc áo choàng ngợi ca
những quả ngọt lên men độc dược
Linh Thủy bay đi
tiếng cánh nhẹ bẫng
vùng cống hiến tự do đích thực
mở ra trước mặt.
Có thể bạn quan tâm
“Phố rêu” - Hồn phố cổ trong tranh họa sĩ Duy Ninh - Vũ Ngọc GiaoLàng tôi – Thơ Nguyễn Văn TámNắng gió quê người - Truyện ngắn Cao Duy Sơn Xa xăm giọng hát – Thơ Bùi Công MinhMùa chim làm tổ - Nguyễn Thị Lê NaGiấc hồng - Nguyễn Nho Thùy DươngMón quà đắt giá - Truyện ngắn Bùi Đê YênĐôi bông tai hình hoa nhài - Truyện ngắn của Bùi Đế YênChùm thơ của Thy NguyênChùm thơ của Hoàng Hương Việt