Tháp cổ và em – Thơ Lê Anh Dũng
11.09.2017
Tháp hơn nghìn năm tuổi
Em mười tám xuân tròn
Tháp trầm tư nghiêng bóng
Em hồn nhiên dáng xuân
Đời ta nhiều gian truân
Thấm tháp chi đời tháp
Lũ lụt và bão táp
Chiến tranh và thời gian
Ta nhiều năm xa tháp
Lòng chưa hề bình an
Về bên em, bên tháp
Nghe sức xuân căng tràn
Đất Bằng An xuân sang
Thêm ngôi trường bên tháp
Bên em, bên trường mới
Tháp hồi xuân, tháp ơi?
L.A.D
Có thể bạn quan tâm
Về “hô” các làn điệu trong trò chơi bài chòi và kịch hát bài chòi - Trương Đình QuangMùa xuân - Bùi Công MinhHương cỏ làng xa – Thơ Trương Văn NgọcCô nhóc mùa đông-Truyện ngắn của Nguyễn Quốc Việt Hương phố - Thơ Lê Huy HạnhDòng sông kỷ niệm – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngTrái tim tôi đặt ở Hoàng Sa, Trường Sa - Trần Thị ThắngNgười sót lại của rừng cười - Truyện Võ Thị HảoLũ mèo quỷ ám - Truyện ngắn của Fernández Guarida, Ricardo (Costa Rica)Giấc mơ đi lạc – Thơ Nguyễn Hoàng Sa