Sông Hương – Thơ Lê Anh Dũng
07.10.2016
Chảy từ ngọn nguồn ký ức
Thơm từ nỗi nhớ thơm ra
Khách phương xa
Theo hương tìm thương tìm nhớ
"Chiều chiều ra bến Vân Lâu
Ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm..."
Chuyện đâu đâu
Sao bầm héo dạ mình?!

Soi bóng Ngự Bình
Thành quách trăm năm
Soi bóng Tràng Tiền
Chùa chiền lăng tẩm
Soi bóng Đông Ba,
nhà vườn, cồn Hến
soi bóng áo dài, nón lá, tóc mây...
Qua thời gian
qua chiến tranh
qua thăng trầm
qua bồi lở...
cho một Huế xanh.
L.A.D
Có thể bạn quan tâm
Ru cỏ - Thơ Trần Quang Quý Giai thoại hò khoan - Đinh Thị HựuẤm Nồng - Thơ của Đỗ Thị Thanh Bình Hà Nội, buổi chiều yên - Thơ Bùi Công MinhTình yêu – Thơ Huy HạnhTuồng - không chỉ là nghệ thuật sân khấu - Hồ Trung TúNgười Quảng Nam – Thơ Lê Anh DũngỞ nơi đầu sóng - Minh SơnNhà văn quèn & đạo diễn lừng lanh - Trần Nhã Thụy Nước mắt màu xanh thẫm - Nguyễn Văn Thiện