Nói với giấc mơ - Bùi Mỹ Hồng

07.10.2014
...

Khờ khểnh trở về phía nửa trời lưng

nâng niu mấy vần thơ vừa chắp

hãy khoan lột sạch lớp da khô trên môi

hãy khoan nhắm mắt bịt tai

hãy khoan nói lời làm thương tổn

..

Nói với giấc mơ - Bùi Mỹ Hồng

Ngậm vào hồn mấy câu thơ phai

trèo lên phía nửa trời ngửa

nghe trong mầm hơi nóng phả ra lời nguyền trơ lạnh

từ khuya khoắt nỗi buồn.

dang hai tay nâng gốc nhớ lên cao thành đuốc

đốt cháy miền ngăn ngắt trong khoảng không chờ đợi

lách mình ra khỏi tăm tối cơn mê

nhỏ mật vào vai diễn sứ mệnh

thản nhiên chạm được bung vỡ của ngọn gió giao mùa

riết xước bóng đồi hoang.

 

Khờ khểnh trở về phía nửa trời lưng

nâng niu mấy vần thơ vừa chắp

hãy khoan lột sạch lớp da khô trên môi

hãy khoan nhắm mắt bịt tai

hãy khoan nói lời làm thương tổn

những giọt sương   những gió   những mây chừng thấm mệt

vẫn mãi trong sau lưng giấc mơ.

 

Cơn khát được vỗ về

lặng – tan vào ban mai

 

Hơi ấm người là huyễn hoặc

tôi vẫn chờ dòng thơ chảy lại…

 

B.M.H