Hoán đổi – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
22.09.2016
Người đàn bà có cặp mắt bò cái
Nét đẹp thoảng qua như hơi thở giao mùa
xả vào môi người đàn ông năm xưa
hơi thở phù du nước mắt
người đàn bà có cặp mắt bò cái
truyền thuyết gục đầu bên ngôi mộ cổ
ngàn năm không một tiếng thở dài
thả hết vào khoảng lặng trầm ngâm của đá

Người đàn bà có cặp mắt bò cái
nhắm nghiền đôi con ngươi mê đắm
một thời giấc ngủ chìm vào mông muội
tình yêu quánh đặc mặn mòi
người đàn bà có cặp mắt bò cái
ánh nhìn vàng lên tựa mặt trời
chói sáng một khoảng không gian vô tận
một tình yêu không có lối tìm về
người đàn bà có cặp mắt bò cái
chị tôi
hạnh phúc trăm năm như loài tầm gửi
gửi nhầm số phận lên cây
những thân cây chết trắng như chiều...
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Giọt mưa xuân – Thơ Phan Thu HồngNhớ Tết Hoàng Sa - Vân LongXuống tàu – Thơ Thanh QuếHội An - Tôi và Em – Thơ Nguyễn Văn TámQuan Công trong tín ngưỡng cư dân Đà Nẵng - Vũ Hoài AnChiều – Thơ Nguyễn Phương Liên Vòng xoáy - Truyện ngắn Lê DạNgười đạo diễn sân khấu tài hoa – Trương Đình QuangMẹ ơi – Thơ Lê Huy HạnhVề với Phú Ninh như về với người tình - Trần Nguyên Hạnh