Tháng Bảy - Thơ Nguyễn Hoàng Sa
03.07.2017
Một mình lội vào tháng Bảy
Nghe ai gọi khẽ bên chiều
chắc chi là người năm ấy
Sang sông sáo bỏ quên bờ
Ngõ cũ hiên mùa xao xác
Dây tơ hồng héo hon

Ngày tháng nhạt nhàu hao khuyết
Lời câm khóc với đêm khô
Nghiêng đêm rót ly cay đắng
bưng lên mình uống với mình
thấm say men đời hư thực
Ngày hoang ôm giấc ngủ quên
Tỉnh mơ chân quen bước vội
Giẫm lên vạt cỏ màu mây
ngỡ tóc mềm ngày ngây dại
mưa ngâu thả chi rối bời…
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Chợt riêng mình - Thơ Nguyên HoàngEm đi mà chẳng sang sông – Thơ Hồng ThiệnTuổi mười lăm - Truyện ngắn của Nguyên HươngCổ Mân - Thơ Huỳnh Trương PhátSân khấu Giọng hát Việt - vòng thi "Giấu mặt" - Thơ Bùi Công MinhTiếng lụa – Thơ Lê Anh DũngNhững đóa hồng lặng lẽ - Ghi chép của Minh ThủyNếu có lúc... –Thơ Như Ngọc Quê nhà – Thơ Lê Anh Dũng Giao mùa - Truyện ngắn Thục Quân