Hoa xuyến chi - Lê Anh Dũng
20.05.2019
Em loài cỏ dại hoa hèn
Bụi đường lấm láp không quen cao ngời
Em xao xuyến, em chơi vơi
Li ti sắc trắng gợi mời tri âm

E ấp lặng lẽ âm thầm
Đằm sâu ký ức khơi tâm hương ngàn
Ngắm em cho lòng bình an
Tâm thân buông xả tham sân chẳng màng
Giữa đất và trời mênh mang
Em khe khẽ nở nhẹ nhàng hồn nhiên
Không rạng rỡ chẳng ưu phiền
Giao thoa tở mở tịnh thiền dưỡng sinh.
L.A.D
Có thể bạn quan tâm
Sau cơn mưa - Thơ Vũ Thiên KiềuHoa dâm bụt ngời ngợi đỏ-Truyện ngắn của Phạm PhátĐÀ NẴNG - Điểm sáng trên bản đồ du lịch Đông Nam Á - Trần Trung SángVề Mỹ Sơn, nhớ Kazik* - Thơ Bùi Công MinhCon Rắn - Truyện ngắn Sơn NamEm đi mà chẳng sang sông – Thơ Hồng ThiệnCậu bé của MưaKhung cửa gỗ - Đinh Quỳnh NhưChúa Rừng nổi giận – Truyện Hồng ChiếnMột chuyến đi Lào – Ký sự Bùi Văn Tiếng