Không đề - Thanh Tú
25.11.2011
Chiều lên môi em
Phập phồng tháng ngày thiếu nữ
Mảnh trăng muộn chập chờn khung cửa
Sợi tơ vương vấn…Một thời
Chiều lên mắt em
Cơn giông đầu nguồn vụt đến
Mưa bắt đầu
Kỷ niệm rơi về!
Rồi một ngày tóc bỗng hóa lau quê
Không biết còn không cơn mưa kỷ niệm?
Những mảnh trắng san hô biển nào xô dạt đến
Xây kinh thành soi bóng thời gian…
Có thể bạn quan tâm
Gió Truyện Ý NhiVề với Phú Ninh như về với người tình - Trần Nguyên HạnhHà Nội - buổi chiều yên – Thơ Bùi Công MinhMẹ và người lính - Lê Huy HạnhGiao thoa văn hóa Việt – Chăm nhìn từ đồng dao (同谣) - Võ Văn HòeMột đời lặng lẽ - Nguyễn Hoàng SaDiểu Nương - Truyện ngắn Trương Vân NgọcNhà văn quèn & đạo diễn lừng lanh - Trần Nhã Thụy Trước mặt hồ - Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngBóng tối – Thơ Trần Tuấn