Chiều tĩnh lặng – Thơ Lê Hào
12.03.2017
Tháng ba bỏ quên cánh hoa bên cửa sổ
còn lại chút gì tim tím
như tình yêu sinh ra từ hơi ấm ruộng đồng...
sự sống khởi nguồn
từ hạt giống mùa gieo xuống
buổi chiều tĩnh lặng
chỉ vài nốt trầm sâu lắng
phát ra từ giọt mưa rơi trên phiến lá...
nỗi buồn niềm vui
hóa thân thành tinh khiết tâm hồn
nép bên ô cửa
Niềm hy vọng cuộc đời nảy sinh từ cây cối
lòng mơ tiếng chim tu hú gọi bầy
cho bớt quạnh quẽ...
chợt cơn gió nhẹ thổi rung cánh chuồn
khép lại dần kí ức
Chiều giã biệt
hoa tàn héo nhụy
còn thoang thoảng hương đưa.
L.H
Có thể bạn quan tâm
Chuyện phố – Truyện ngắn Y VũDạo khúc – Thơ Quang TấnChùm thơ Nguyễn Nho Thùy DươngĐường mòn – Thơ Cẩm LệMột nét Ngũ Hành Sơn – Thơ Mai LinhHồn trầm - Truyện ngắn Văn XươngTrên thảo nguyên xa thẳm - Truyện ngắn Trần Thị Tú NgọcNàng, hắn và con chuột - Truyện ngắn Sơn TrầnBa ơi, mai con về thăm ngoại - D.Thanh VânBạn tôi Phạm Sỹ Thân, mãi mãi tuổi 24 - Hoàng Hải Vân