Dăm ba hạnh phúc ngắn – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
12.04.2017
Buổi sáng nguồn lạnh vắt qua chiếc khăn
Buông hờ
Mong manh nỗi nhớ
Ly cà phê sánh đặc
Nhấp vị đời ngậm sâu
Ngày hôm qua nụ hôn ngọt đến bất ngờ
Vòng tay rộng
Tim đập nhanh như thể
Vỡ tung
Ngày hôm qua đường dài bằng những chuyến đi xa
Chia trong bão tố
Nước mưa dầm đẫm giọt mắt
Vừa mới nẩy mầm.
Nếu nhắc em về ngày hôm qua
Chiếc áo đã cũ
Vẫn muốn mặc nhiều lần
Mùi thời gian quánh đặc
Đo lên đôi môi
Cuối dòng thời gian đôi bàn tay buông
Hạnh phúc ngắn trả lời yên lặng
Có tiếng hát phía ngọn đồi tắt nắng
Tan như lời sương rơi.
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Rong rêu phận người – Thơ Nguyễn An BìnhThợ hình Bãi Sau - Truyện ngắn Trần Đức TiếnĐất nước có nhiều trẻ con – Thơ Thanh QuếHình như – Thơ Trần Mai Hường Đó có phải là xứ sở của hoa thiên điểu? - Thơ Đinh Thị Như ThúyHòn Kẽm Đá Dừng* - Thơ Lê Anh DũngMắt bão - Nguyễn Trường ThọQuế Sơn – Thơ Nguyễn Hoàng SaTrò chơi kết thúc – Truyện ngắn của Kiều Huy Thức“Phố rêu” - Hồn phố cổ trong tranh họa sĩ Duy Ninh - Vũ Ngọc Giao