Với sông Bồ - Thơ Nguyễn Nhã tiên
08.12.2016
Nước sông Bồ ngày ngày chảy qua ngõ nhà anh
không có sông Bồ câu thơ anh sẽ khác
không có những đêm em ngồi giặt áo
có thể con sông đã lấp, không chừng

Ly rượu sáng nay đích thị nước sông Bồ
bỗng dưng mơ hồ
một nường con gái
và trăng thanh
và gió mát
chèo ghe qua nhà anh rơi vỡ tiếng cười
Con cá móng mồi ơi cá dại
con cá tham ăn, tội chết đáng đời
ta lội nước sông Bồ
lội qua rồi lội lại
mong được chết một lần cắn vỡ tiếng em rơi !
N.N.T
Có thể bạn quan tâm
Tôi vấp chân vào gió - Thơ Ngân VịnhDòng sông quê vẫn ru giấc ngủ các chị, các anh – Thanh QuếSông quê hoài vọng - Nhụy NguyênẤn Độ - Phút Giây Ánh Sáng – Ghi chép Nguyễn Đông NhậtKhuôn mặt - Truyện ngắn Ngô Đình HảiGiữa truyền thống và hiện đại - Đỗ Thanh TânBến mơ hồ - Thơ Nguyễn Hoàng SaMùa sống - Truyện của Đinh Quỳnh Như và Đinh Anh ThưNhặt nắng – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngVi vút cánh diều – Thơ Lê Huy Hạnh