Cảm hứng đêm trăng – Thơ Nguyễn Văn Tám
20.04.2016
Mái nhà tăng đơn sơ
Bầu trời vuông màu lá
Mặt trời lên ngày mỗi lạ
Đêm Trường Sơn
Trăng treo đầu võng chập chờn
Lung linh kỳ ảo
Thơ cho ai, Trường Sơn đã ngủ say
Nhạc mưa rơi hay tiếng vó ngựa từng bầy
Trời đang trở dạ?
Lúc ào ạt gió về hôn ngọn lá
Tiếng phách chèo nơi đất lạ sương reo?
Trong nhà tăng đơn sơ cơ nghiệp ta rất nghèo
Chỉ có thiên nhiên triệu phú.
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Buổi chiều có thể - Truyện ngắn Nguyễn ĐạtXuống tàu – Thơ Thanh QuếNắng gió quê người - Truyện ngắn Cao Duy Sơn Hoa mít vườn xưa - Truyện Trầm Hươngthời gian rơi… - Thơ Nghi Thảo“Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860): Quá khứ và hiện tại”(*) - Bùi Văn TiếngQuận Hải Châu - Tìm hương trong ký ức - Bùi Văn TiếngGiọt sương – Thơ Lê Huy HạnhƯớc mơ bay lên - Lê Hồng MậnĐêm Đà Nẵng nhìn chớp giật biển xa – Thơ Thanh Quế