Về với zơng

Ta chọn cho mình những ngày cuối tuần
Gác lại sau lưng ồn ào phố thị
Ta về với zơng nơi cội nguồn thủ thỉ
Nghe rừng già kể chuyện những giấc mơ
Zơng đón ta bằng màu xanh vĩnh cửu
Hoa lá reo vui, chim hót líu lo chào
Thác đổ rì rầm bản nhạc ngàn năm tuổi
Ve ngân râm ran, giục nắng hanh vàng cao
Ta hít căng lồng ngực hơi thở của nế rừng
Vị đại ngàn trong ngần và thanh khiết
Bữa cơm lưng chừng trời sao mà thân thiết
Bếp lửa nồng đượm, khói quyện vờn mây
Kìa ống sắn lam thơm lừng mùi nếp mới
Bát súp A-puung nấu cá suối ngọt lành
Lá sắn xào, kiệu rẫy, ớt nồng cay
Giã thơm lừng, đánh thức mọi giác quan
Đắng ngọt đọt mây nướng trên than hồng đỏ
Ốc suối béo bùi nấu bí rẫy vàng ươm
Nhấp chén chè dây thanh tao mà nồng hậu
Sướng vui nào bằng, hỡi đồng mình
yêu núi, say rừng!
Ở zơng đây, tình người như rễ cây bền chặt
Họ hàng, thông gia ấm áp nghĩa tri ân
Cạn chén men ngàn, môi cười tin cậy
Yêu núi, yêu rừng, yêu cả những bàn chân
Mơ cho tình zơng mãi xanh màu lá
Cho lúa nặng bông, đầy kho, đầy nhà
Cá dưới suối sông, muông thú trên rừng
Cứ sinh sôi, đừng phá hại mùa màng
Cho núi rừng quê ta mãi mãi trường sinh
Zơng không chỉ là chòi canh rẫy, canh nương
Zơng là hồn làng, là nhịp đập Ka-tu
Nơi nuôi dưỡng tâm hồn, gieo hạt yêu thương
Nơi mạch nguồn nảy mầm...
xanh hóa những nguồn vui!
P.L.P.L