Gửi Vũng Tàu
06.07.2026

Mai tôi về Đà Nẵng quê hương
Nhớ sóng biển mênh mang chiều lộng gió
Vũng Tàu yêu thương tuyệt vời muôn thuở
Xao xuyến chiều hè... bỡ ngỡ một thời xa...
Những con đường tôi đã đi qua
Bãi Trước, Bãi Sau bây giờ lạ quá
Hoa thắm giăng giăng, điện sáng muôn màu
Ngoài khơi xa nhộn nhịp những con tàu
Mang sắc đỏ, sao vàng cờ Tổ quốc
Đêm Vũng Tàu bồi hồi cảm xúc
Sóng biển rì rào kể chuyện ngày xưa...
Thăm di tích, đền đài cảm xúc trào dâng,
Tôi như thấy dấu chân người mở đất
Tự hào thay dáng hình đất nước
Có những anh hùng như cô gái Đất Đỏ
kiên trung...
Vũng Tàu yêu thương mãi lưu vào ký ức
Như sóng dịu êm vỗ vào bờ cát
Kỷ niệm ngọt ngào chẳng bao giờ dứt
Hẹn một ngày trở lại, Vũng Tàu ơi!...
T.H.P
Bài viết khác cùng số
Văn học thiếu nhi đất Quảng - Truyền thống và thách thứcTừ phim Trạng Quỳnh thời nhí nhố nhìn về định hướng lan tỏa di sản văn hóa bằng hoạt hình sốĐịa danh “Đà Nẵng”Quảng Phú - Trầm tích và khát vọngThơ Đinh Hạ (Nghệ An)Thơ Nguyễn Thanh Mừng (Gia Lai)Họa sĩ Đặng Mậu Tựu - cây cọ đọ thời gianNơi thời gian chậm lạiTheo dấu hai ngôi miếu Bà ở Vũng TàuCăn nhà kho trên gác máiNgười dưngGiấc mơ Thanh minhNước oa - ký ức giữa đại ngànChạm vào xứ QuảngThơ Nguyễn Thị Minh ThùyGửi Vũng TàuBậnGóc vắngNgười đàn bà và biểnMột lầnEm đâu biếtViết ở Vũng TàuMèo và trăng xanhTình ca sông HoàiThơ Đinh Lê VũThơ Ngân VịnhVề với zơngNgọn đèn của mẹHội thảo Sáng tác văn học, nghệ thuật dành cho thiếu nhi trong giai đoạn mớiKỳ Anh - thành đồng trong lòng đấtLễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 "Đà Nẵng - Nhữngb chân trời kế nối"Bản tình ca sóngBiển ru sóng hátVũng Tàu một màu xanh yêu thương