Người bái hoa mai – Thơ Ngân Vịnh
11.08.2017
Nghiên mực ngày xưa đã cạn
mà người còn bái hoa mai
xứ thị quan hà vô cảm
trời xanh bán tín cậy ai
vẫn đây gió
vẫn đây sớm lạnh
vân đây một bến sông gầy
nhếch môi nắng cách ngàn tiếng gọi
chia sẻ phận người đắng cay

thơ buộc vào lòng thật khó
trong cõi đời bể dâu xác lửa
trăm năm còn tiếng
huống hồ người cỏ khâu.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Chỉ còn lại mình tôi - Nguyễn Nho KhiêmMẹ ru tôi lớn thành người – Thơ Trần Anh Thuận Về đâu – Thơ Nguyễn Hoàng SaĐoản khúc cho mùa-Thơ Lê Minh ChánhTrước biến – Thơ Nguyễn Ngọc HàTrở về Màu tím hoa sim (*) - Nguyễn Minh HùngKhe trời - Truyện ngắn Kiều GiangKhung cửa gỗ - Đinh Quỳnh NhưDòng xưa chuyện kể - Tường LinhTiếng khuya - Nguyễn Nhã Tiên