Mê hội Bài chòi - Lê Anh Dũng
20.06.2019
Ai mê chơi hội bài chòi
Để cho con nít khóc lòi rún ra
Nỗi niềm đồng vọng gần xa
Xưa con níu áo theo bà chơi xuân

Xum xoe khoe mới áo quần
Bu quanh chú Hiệu bên đình hô thơ
Ầm ầm, Thái tử phất cờ
Dì Nghèo, Nọc Thược , Học Trò, Bạch Huê
Rộn ràng phố dậy nhà quê
Có ba ngày Tết đam mê bài chòi
Ai rong ruổi ai lạc loài
Bài chòi thao thiết mong hoài ngày xưa
Vắng bài chòi Tết như thừa
Ủ thương ấp nhớ u hoài lòng ta
L.A.D
Có thể bạn quan tâm
Trận cảm cúm và sự im lặng (không phải của bầy cừu)Đi trong đêm mưa Huế – Thơ Thanh QuếChuyện anh tôi - Truyện ngắn Trần Nguyên HậuTín ngưỡng thờ Bà Đại Càn của ngư dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàGã giáo gàn –Truyện ngắn của Nguyễn TrungNhà nghiên cứu, biên khảo Huỳnh Ngọc ChiếnVăn hoá, nhìn từ góc độ phát triển thành phố - Lê Hồng NhuậnTạm biệt Huế - Thơ Thu BồnChùm thơ Nguyễn Nho Thùy Dương Ký ức phố - Đặng Phương Trinh