Bùa em sắc tím – Thơ Mai Hữu Phước
05.04.2016
Cái thuở mắc bùa em sắc tím
Nghe hồn giấy mực tím yêu thương
Ngày đi qua nhẹ như là khói
Nhuộm tím môi thơm đến lạ thường.
Trăm năm lỗi nhịp phía chân trờ
Nẻo nào xuôi ngược trong đời rộng
Tao ngộ nghe chùng một tiếng rơi.
Áo tím em làm thẹn nắng thu
Xua tan băng giá đỉnh xa mù
Có hay lữ khách chân chùn bước
Mây trắng chừng như thôi phiêu du.
Phố bỗng thẫn thờ em bùa tím
Gót xưa đà điệu đến vô ngần
Ngàn sau nhoà nhạt màu son phấn
Còn tím lòng nhau đấy cố nhân!
M.H.P
Có thể bạn quan tâm
Có hậu - Phan Trang HyẢo ảnh - Nguyễn Văn TámNhững giọt nước mắt - Phạm Thị Thảo Nhi Ngõ xưa - truyện ngắn Hương NghĩaTri thức dân gian của ngư dân biển Đà Nẵng – Huỳnh Thạch HàNhà thơ – Thơ Phạm Đương Tuồng - không chỉ là nghệ thuật sân khấu - Hồ Trung TúMái nhà tranh - Dương Văn BảyNghĩ về Nguyễn Du- Bùi Văn TiếngChuyện một người tử tế - Truyện ngắn Trần Phiêu