Tiếc nuối - Thơ Vạn Lộc
17.10.2013
..
Má hồng – môi thắm – mắt nâu
Cuộc đời mưa nắng
Chôn sâu nơi nào
Sao ta khát đến cồn cào
Cái thuở đôi chín
Ngọt ngào lời thương
..
Hoa ơi
Tươi nữa mà chi
Thời xuân
Hương sắc đã đi qua rồi
Thắm chi hoa
Để bồi hồi
Giật mình
Tóc trắng da mồi
Còn đâu
Má hồng – môi thắm – mắt nâu
Cuộc đời mưa nắng
Chôn sâu nơi nào
Sao ta khát đến cồn cào
Cái thuở đôi chín
Ngọt ngào lời thương
Rằng người còn chút vấn vương
Ban mai lặng ngắm giọt sương trên cành
Xuân thời đã hững hờ xanh
Ngàn sau ngồi tiếc dáng thanh – môi hồng…
V.L
Có thể bạn quan tâm
Năm tháng không quên – Bút ký Nguyễn KiênTrong mưa – Thơ Thanh QuếĐất nước có nhiều trẻ con – Thơ Thanh QuếXin đừng bao giờ quên – Thơ của Dũng HiệpMẹ tôi đang gieo thóc – Thơ Thanh QuếCon ngựa về nhất - Truyện ngắn David Herbert Lawrence (Anh)Tín ngưỡng Thiên Hậu của người Hoa ở Đà Nẵng - Vũ Hoài An “Hội chứng” ngầm Xò Lò - Cao Duy ThảoNgỡ – Thơ Hoàng HoaChiếc lông ngỗng trời – Truyện Trần Đức Tiến