Thôn trang - Bùi Công Minh
22.10.2014
...
Đêm choàng tấm chăn êm
Ấm áp hương mít chín
Khói bếp trong sương quyện
Gạo mới thơm mùi cơm...
Nhịp guốc trong ngõ nhỏ
Bồi hồi gót chân ai
...
Ráng chiều đỏ trời xa Đêm choàng tấm chăn êm
Ấm áp hương mít chín
Khói bếp trong sương quyện
Gạo mới thơm mùi cơm...
Nhịp guốc trong ngõ nhỏ
Bồi hồi gót chân ai
...
Xanh lam loang đồng nội
Tím hoàng hôn bao la
Ngập ngừng vào buổi tối
Đoàn người làm quá mải
Trở về nơi xóm xa
Ngực phanh trần hồ hởi
Nắng vương trên làn da
Đêm choàng tấm chăn êm
Ấm áp hương mít chín
Khói bếp trong sương quyện
Gạo mới thơm mùi cơm...
Nhịp guốc trong ngõ nhỏ
Bồi hồi gót chân ai
Con đường thơm hương cỏ
Len vào cơn mơ say.
Đêm phập phồng nhẹ thở
Mái rạ trải nồng nàn
Bờ dâu như trăn trở
Dạ hương bay lan lan...
Có thể bạn quan tâm
Hai lúa và tôi, và vợ - Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu SươngMùa hoa cỏ lau - Truyện ngắn Phùng Kim HươngGửi một người đàn bà xấu sốGiấc mơ chuông gió – Thơ Bùi Mỹ HồngKhúc tưởng niệm – Thơ Nguyên ThiTrăng qua vạt cỏ - Thơ Thanh VânTiễn mùa về xa ngái – Đinh Thị Như Thúy Nỗi nhớ - Thơ của Nguyễn Văn TámNghĩ về Phan Tứ - Thơ Bùi Công MinhXóm cũ dân về - Thơ Thanh Quế