Tháng Mười Hai – Thơ Bùi Công Minh
06.04.2015
Tháng Mười Hai
Mùa đã kết.
Sông Hàn điềm tĩnh sau ngày lũ dâng
Gió thôi giật, nước đang dần trong lại
Đồng đất ngoại thành, bùn đã ải
Những trang vở đã khô, em trẻ tới trường.
Khép cánh cửa, sau lưng bao tiếng vọng
Chân nhẹ bước trên đường, về bên cỏ non tơ
Trời đã chiều rồi sao sương mai còn đọng
Tiếng dế đâu đây trong vắt đến không ngờ!
Gom lại những ánh nhìn, những cái bắt tay, những lời chào hỏi
Sáu mươi năm bây giờ và xa tắp tuổi thơ xưa
Hiểu, đường không phải lúc nào cũng ngọt
Nhưng muối thì nghìn đời vẫn mặn đến vô tư!
Tay vẫy chào một người qua đường không quen biết
Muốn nói người ơi ta mến yêu người
Huyên thiên trò chuyện cùng lộc biếc
Bỗng thấy mình trẻ lại tuổi đôi mươi.
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Sương hồng - Truyện ngắn của Lê Minh KhuêCon Rắn - Truyện ngắn Sơn NamNon Nước chiều xưa - Thơ Phan Hoàng PhươngVăn hóa-văn nghệ dân gian trong đời sống đô thị đương đại – Bùi Văn TiếngBất chợt về đất nước - Thơ Nguyễn Đức DũngNghề biển của ngư dân Đà Nẵng qua ca dao, tục ngữ về lao động - Huỳnh Thạch HàBảo tàng Chăm và ký ức tuổi thơ tôi – Bùi Văn TiếngCuốn theo chiều gió - Nguyễn Nhật ÁnhChút nồng nàn đã cạn - Thơ Ngân VịnhGió xanh - Truyện ngắn Phạm Duy Nghĩa