Những khúc mưa tình

28.07.2022
Đoàn Thị Diễm Thuyên
Yêu làm sao không trách/ Mưa cách trở đường tình/ Ghen làm sao không giận/ Lạc mất bản thân mình/ Đâu có gì là lạ/ Tháng bảy mưa rất nhiều/ Tình ta qua giông gió/ Sao khỏi lúc tiêu điều/ Yêu là còn rộng lượng/ Yêu là còn khát khao/ Những vui buồn thương giận/ Biết làm lành với nhau.

Những khúc mưa tình

Tranh của họa sĩ Tú Ngọc

Mưa tình tháng Năm

 

Đi dưới trời mưa gió

Mà em mặc áo hồng

Vu vơ em hát khẽ

Khúc hát gái chưa chồng

 

Rồi bỗng mơ bỗng thích

Mình mới tuổi hai hai

Tuổi yêu vừa đủ lớn

Tuổi đủ mê con trai

 

Mưa cứ rơi từng đợt

Chiều tháng năm sao mà

Làm áo hồng em ướt

Cái lạnh buốt thịt da

 

Níu chi em ngày cũ

Yêu đã mãn hạn kỳ

Áo hồng thôi quyến rũ

Em đã nhạt xuân thì

 

Đi dưới trời mưa gió

Ai biểu mặc áo hồng

Áo ướt luồn trong gió

Làm sao cho ấm lòng?

 

Mưa tình tháng Sáu 

 

Chẳng lẽ em lại bảo

Anh à, em nhớ anh

Có khi anh lên mặt

Rồi quay lưng cũng đành

 

Em đứng dưới trời mưa

Em chờ anh lối đó

Anh nhìn thấy em chưa

Thấy mưa tràn phố nhỏ

 

Chẳng lẽ em lại bảo

Đến cùng em đi anh

Cho mưa nhòe tháng sáu

Anh ôm em mong manh

 

Ta ôm nhau trong mưa

Ta hôn nhau môi sâu

Kệ đất trời bão nổi

Kệ mùa dần sang ngâu

 

Chẳng lẽ anh không biết

Em chỉ là đàn bà

Đôi khi yêu dễ sợ

Vẫn lì không nói ra

 

Em, đàn bà tháng sáu

Yêu mướt mùa như mưa

Chẳng lẽ anh không thấy

Vườn yêu một lối chừa

 

Nếu mà anh quay mặt

Mất lối, chớ đổ thừa

Em, đàn bà tháng sáu

Mượn mưa tình đong đưa

 

Mưa tình tháng Bảy 

 

Đâu có gì là lạ

Tháng bảy trời nhiều mưa

Đâu có gì là lạ

Nói nhớ nhau cũng thừa

 

Yêu làm sao không nhớ

Mộng làm sao không hôn

Gặp làm sao không siết

Chặt thân quên linh hồn

 

Yêu làm sao không trách

Mưa cách trở đường tình

Ghen làm sao không giận

Lạc mất bản thân mình

 

Đâu có gì là lạ

Tháng bảy mưa rất nhiều

Tình ta qua giông gió

Sao khỏi lúc tiêu điều

 

Yêu là còn rộng lượng

Yêu là còn khát khao

Những vui buồn thương giận

Biết làm lành với nhau

 

Mộng đẹp rồi cũng thức

Mưa mãi nắng cũng về

Ta bao dung chuộc tội

Để tình thôi ê chề

 

Thương mưa tình tháng bảy

Thương trăng úa mây mờ

Đâu có gì trói buộc

Những hờn ghen nghi ngờ

 

Nếu lòng còn luyến ái

Nếu tim còn thập thò

Mượn mưa tình tháng bảy

Mình yêu đương giả đò…

(vanvn.vn)