Người đã đi - Thơ Nguyễn Thị Tâm
07.10.2013
...
Người đi về với biển rộng trời cao
Lòng chợt nhớ trận Điện Biên lịch sử
Đại Tướng trong lòng dân luôn bất tử
Việt Nam tự hào có Đại Tướng trong tim
...
...
Cuối thu rồi mây bỗng đổi màu
Trên con phố lá khô rơi xào xạc
Huế nhìn ra Hà Nội buồn man mác
Người đã về với Bác rồi sao ???
Người đi về với biển rộng trời cao
Lòng chợt nhớ trận Điện Biên lịch sử
Đại Tướng trong lòng dân luôn bất tử
Việt Nam tự hào có Đại Tướng trong tim
Người ra đi trong giấc ngủ im lìm
Quảng Bình thương yêu đang trong mùa bão lũ
Bỗng giật mình nghe tin Người, tin dữ
Đau một cuộc đời, đau cả lòng dân
Con ở đây xa xa lại thấy gần
Mắt ươn ướt rọi trong, giọt trắng
Người đi về nơi xa cùng Bác
Thấp thoáng con đường chạy đến tim con
N.T.T
Nguồn: http://giaoduc.net.vn
N.T.T
Nguồn: http://giaoduc.net.vn
Có thể bạn quan tâm
Phiêu diêu Đêm thần thoại – Thơ Nguyễn Ngọc HàChân sóng - Đỗ Hàn Bóng đổ nơi chân sóng-Truyện ngắn Hoàng Việt HằngCuộc rượu tàn – Thơ Ngân VịnhChuyện một người tử tế - Trần PhiêuChuyện phố – Truyện ngắn Y VũMong manh phận người - Hồ LoanKhi Tổ quốc ở nơi đầu sóng! - Huỳnh Viết TưTổng quan về việc đặt tên đường phố ở Tourane/Đà Nẵng từ năm 1902 đến năm 1996 - Bùi Văn TiếngKhu vườn trên gác mái – Truyện Đinh Quỳnh Anh