Kẻ tự hào - Thơ Thanh Quế
09.08.2017
Tôi rất tự hào
Mình là kể biết rất nhiều loại cây
Rành rõi về nấm rơm, nấm mối, nấm độc
Biết được sở thích các loài vật
Tôi từng chăn bò
Làm người vắt sữa dê
Quay thịt ngỗng có hạng
Tôi rất tự hào
Rành về máy tính
Nói như sáo về phần mềm
Sửa thành thạo máy in
Chuyên gia về điện tâm đồ
Đọc vanh vách những loài vi khuẩn...
Nhưng có lẽ tôi sẽ vô cùng lúng túng
Khi bạn hỏi tôi: Anh biết gì về những người chung quanh?
T.Q
Có thể bạn quan tâm
Giông gió thổi qua làng - Ngân VịnhĐường ta đi dài theo đất nước - Nguyễn Thị Thu SươngNhặt nắng - Nguyễn Nho Thùy DươngÔng già nhân hậu kể chuyện cho các em – Thanh Quế Chú chó sầu muộn (Đọc Chó hoang - Bùi Tự Lực)Tìm lại nửa mình – Thơ Đỗ HướngMột ngày với Đà Nẵng thân yêu! – Thơ Trần Trúc TâmMùa chân xa – Thơ Đỗ HướngTiếng hát trái tim - Thơ Bùi Công MinhTrên đường Trường Sa – Thơ Ngô Minh