Ký ức Mẹ - Thơ Nguyễn Nho thùy Dương
07.04.2018
Ngày cải ra hoa
lung linh vườn nắng
con ngập sắc vàng
Một thoáng cười
sáng khoảng trời
hình con trong bóng Mẹ
theo đời nổi trôi...
Về thăm Mẹ chiều nay
thèm ngã vào lòng như thuở bé
thời hoa cải rộ
tỏa áo vải thơm
Tóc Mẹ nay bạc
trắng lẫn guồng bông
guồng theo tiếng hát
qua buổi nắng chùng
Rồi xa xa mãi
dáng đi lần hồi
dưới vàng thu rụng
ngày còn Mẹ tôi
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Nhà báo và chữ nghĩa - Bùi Văn TiếngĐằng sau màu cỏ - Thơ Lê Văn HiếuCâu thơ mắc cạn - Nguyễn Ngọc Hạnh Chiếc bóng sau một cơn mưa - Thơ Đỗ Tấn ĐạtTuyết - Bùi Công Minh Tiếng rừng- Thơ Bùi Công Minh Nghĩ về Phan Tứ - Thơ Bùi Công MinhNắng gió quê người - Truyện ngắn Cao Duy Sơn Không phải ai cũng có thể tồn tại sau khi rơi xuống - Đinh Thị Như ThúyChiếc lông ngỗng trời – Truyện Trần Đức Tiến