Mái nhà tranh - Dương Văn Bảy
02.10.2014
....
Có trà có rượu vui câu chuyện
Chút giận chút hờn chóng bỏ qua
Vốn biết cuộc đời là cõi tạm
Dành lòng thương nhớ cháu con xa
...
Có trà có rượu vui câu chuyện
Chút giận chút hờn chóng bỏ qua
Vốn biết cuộc đời là cõi tạm
Dành lòng thương nhớ cháu con xa
...
Người thương xin hãy ghé chơi qua
Nghe câu ác ý lòng không động
Một tiếng thân tình cũng cười xòa
Có trà có rượu vui câu chuyện
Chút giận chút hờn chóng bỏ qua
Vốn biết cuộc đời là cõi tạm
Dành lòng thương nhớ cháu con xa...
D.V.B
Nguồn: vnexpress.net
Có thể bạn quan tâm
Quảng bá tác phẩm - Vấn đề của Đại hội lần thứ IX Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố - Bùi Văn TiếngPhố đổi thay – Thơ Đoàn Minh ChâuChiếc Nhẫn Ngọc – Truyện của Rabindranath Tagore Mặt trận - Ngân VịnhNợ em - Thơ Trần ChínhCó một chiều Vũng Rô – Thơ Lê Anh DũngUống rượu một mình - Thơ Mai Hữu PhướcSự vận động của văn xuôi Việt Nam về đề tài đô thị - Bùi Như HảiBạn tôi Phạm Sỹ Thân, mãi mãi tuổi 24 - Hoàng Hải VânRong rêu phận người – Thơ Nguyễn An Bình