Tổ quốc là hơi thở cần cho mỗi trái tim - Lương Đình Khoa

30.07.2014
...
Hơn 4000 năm máu nhuộm hồng lịch sử
Thì giờ đây ngoài đảo xa sóng gió
Thêm một lần kẻ cướp hóa xâm lăng...
Thằng Cát nhà bên một chiều nọ nghiến răng
Khi con tàu ông nó trở về từ khơi xa rách nát
Những thân hình trầy xước
Máu mặn vào biển Đông...

Tổ quốc là hơi thở cần cho mỗi trái tim - Lương Đình Khoa

Cha lớn lên, khi đất nước vắng bóng quân xâm lược
Nhưng nỗi đau âm ỉ vẫn còn
(Chất độc màu da cam...
Trăm Tô Thị, nghìn Vọng Phu mỏi mòn cùng năm tháng...)

Cũng như những câu chuyện cha thường kể cho anh chị của con nghe về Alibaba và rất nhiều tên cướp
Tên cướp nào cũng thâm hiểm, trắng trợn
Đêm ngày mưu tính "thịt" kẻ hiền lương...

Cha con mình, rồi cả cha ông mình - bao đời vẫn đẹp tâm hồn của những người nông dân
(Dãi nắng dầm mưa chịu thương chịu khó
Nào ai thích đâu cảnh đầu rơi máu đổ)
Nhưng...
Khi những tên cướp quanh Alibaba không còn là câu chuyện kể
Thành kẻ xâm lăng bờ cõi nước mình
Cha ông đã đứng lên.

Hơn 4000 năm máu nhuộm hồng lịch sử
Thì giờ đây ngoài đảo xa sóng gió
Thêm một lần kẻ cướp hóa xâm lăng...
Thằng Cát nhà bên một chiều nọ nghiến răng
Khi con tàu ông nó trở về từ khơi xa rách nát
Những thân hình trầy xước
Máu mặn vào biển Đông...

Con Sóng xóm mình chiều nào cũng bồn chồn nhớ mong
Dõi nhìn đảo xa - nơi cha nó chắc tay súng ra đi và nằm lại
Mẹ nó hóa điên ở tuổi 27
Nó tự nhủ lòng: lớn lên cắt tóc ngắn giả đàn ông, một ngày rẽ sóng, 
tay bồng súng tim căng máu nóng tiếp thay cha...

Con yêu ơi, con còn quá nhỏ, chưa cảm được trăm nghìn nẻo xót xa
Không xót xa nào bằng quê hương mình bị giày xéo
Nhìn kẻ thù kiêu ngạo
Cười trên xác anh em...
Nên có thể một ngày khi con lớn khôn
Cha không ở bên để kể cùng con (như đã kể cho anh chị của con nghe) về cuộc đời và những tên cướp
Nhưng khi ấy - con không phải sống cùng nỗi nhục áp bức
Dẫu một ngọn cây trời, một đảo nhỏ xa khơi - nếu thuộc biển trời mà hơn 4000 năm qua ông cha mình đã xương rơi máu đổ...
Thì quyết tâm phải giữ!

Tổ quốc là hơi thở 
Cần cho mỗi trái tim...
Anh chị của con sẽ thay cha, kể con nghe truyền thuyết Loa thành
Vì bờ cõi biên cương...

                     vì xã tắc muôn dân...

                     giai nhân dẫu có là con gái yêu của mình cũng cần ngã xuống

Vì nghĩa lớn, mọi hy sinh nhẹ tựa lông ngỗng
Nên đừng buồn, nếu một ngày cha chẳng thể bên con...
Con hãy nhắn với bạn bè mình đừng buồn, khi một ngày theo tiếng gọi non sông
Trăm mũi hờn, nghìn mũi căm vượt trùng dương rẽ sóng
Triệu triệu cha anh của các bạn con - mang tuổi thanh xuân nối mạch máu mình chảy cùng với biển
Để Trường Sa, Hoàng Sa còn đập trong máu thịt Tổ quốc thân yêu

Cha muốn anh chị em con  khi nghĩ về nước mắt - lòng không khóc, hãy nhắc đến tự hào
Nghĩ đến cha anh  - thấy dáng hình dân tộc
Nghe chuyện Alibaba - hiểu cuộc đời mọi lúc mọi nơi luôn cần cảnh giác
Chẳng đời nào hết cướp

Mà...
Kẻ cướp nào cũng chảy trong mình một khao khát xâm lăng...

Lương Đình Khoa

 

Nguồn: vnexpress.net