Khi con mười tám tuổi – Thơ Mai Hữu Phước
30.11.2015
Tặng con MHTQ
Con chuẩn bị đón năm mười tám tuổi
Chỉ bạn bè cùng học ở quanh con
Bạn học con đủ màu da sắc tộc
Có ai thân chia sẻ chút tâm hồn?
Góc quán nào thắp ngọn nến lung linh
Chút ấm áp nơi xứ người lạ lẫm
Con thầm xin điều ước của riêng mình.
Mười tám tuổi con đi ngàn vạn dặm
Bằng đôi hài Ông Bụt đã cho con
Ba mười tám bên hiên nhà lận đận
Cơm không no bởi thế cuộc xoay vòng.
Con cố nhé, những gì ba hy vọng
Đi ngày đàng con sẽ học sàng khôn
Xứ lạ văn minh nhiều điều con học
Để mai này góp sức dựng non sông.
Thương con trẻ những mùa đông xứ tuyết
Trời lạnh căm mỗi sáng đợi xe trường
Khi đau bụng, lúc nhức đầu sổ mũi
Ba mẹ quặn lòng bao nỗi yêu thương.
Ao ước gì năm con mười tám tuổi?
Tình mẹ cha vẫn rộng biển xanh trời
Chị gởi quà mừng em mười tám tuổi
Cả nhà mình nối mạng chuyện trò vui.
M.H.P
Có thể bạn quan tâm
Giữa trơ trụi - Bùi Công MinhMẹ tôi - Thơ Lê Huy HạnhNgười đàn bà mơ - Thơ Đoàn Minh ChâuDấu chân người lính biển – Thơ Mai Hữu PhướcMùa xuân - Bùi Công MinhHình tượng lợn trong các nền văn hóa - Ngọc GiaoHành trang- Thơ Thanh QuếNgười lạ - Hoàng ThiMái nhà tranh - Dương Văn BảyLời tri âm - Mai Khoa