Hòn Kẽm Đá Dừng* - Thơ Lê Anh Dũng
05.03.2019
Trong tĩnh lặng Đá Dừng
Trong khói sương Hòn Kẽm
Trong quấn quýt mây ôm núi Cà Tang
Trong cỏ cây hồn nhiên hoang dã
Huyền tụ miền sâu thẳm Trà Linh

Sông núi có nói gì đâu
Mà người đi thao thức
Má người về bồi hồi bãi bắp nương dâu
Nước trong cát trắng đầu nguồn
Mà người lau lạc tóc
Mà dưới chân mình rạn vỡ
Mà hổn mình trìu trĩu nhớ thương.
L.A.D
*Một đanh thắng đầu nguồn của tỉnh Quảng Nam.
Có thể bạn quan tâm
Đường ta đi dài theo đất nước - Nguyễn Thị Thu SươngCâu chuyện về chiếc loa – Truyện ngắn Thanh QuếHoa rau muống - Truyện ngắn Lương Hoàng HạcNgẫu hứng với Thu Bồn - Nguyễn Nhã TiênLớp lãng quên – Thơ Bùi Mỹ HồngĐất người quê xứ - Kai HoàngMùa cỏ hồng trên phố - Tản văn Nguyễn Thị Anh ĐàoTừ Trường Sa - Đặng Huy GiangChân dung chạm bóng - Phan Thu NguyệtBài ca xanh - Thơ Phan Tuy An