Hôm nay Đà Nẵng - Mai Hữu Phước
04.04.2014
...
Trôi dài theo con nước
Miên man bờ Bạch Đằng
Lời sông như khúc hát
Cho mây qua ngỡ ngàng.
..
Xinh xinh từng góc phố
Như môi em tươi hồng
Lang thang chiều lá chiếc
Gieo thanh âm mơ màng.
Lao xao bầy chim trắng
Nghiêng bóng ngày qua vai
Nơi cổng trường rộng mở
Ríu ran về giăng tay.
Trôi dài theo con nước
Miên man bờ Bạch Đằng
Lời sông như khúc hát
Cho mây qua ngỡ ngàng.
Những chiếc cầu soi bóng
Bao gái trai hẹn hò
Xa xanh trầm mặc núi
Để lòng chiều vương tơ.
Vui như là hội cưới
Dâng hoa đăng ngập tràn
Bước dập dìu du khách
Hồn lãng du mơ màng.
Hôm nay Đà Nẵng mới
Chân đi về hân hoan
Niềm vui căng ngập gió
Thương yêu này chứa chan.
Chiều 03/01/2014
M.H.P
Có thể bạn quan tâm
Sao con cứ mãi rong chơi như thế này? – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngChuyện phố – Truyện ngắn Y VũTiếng mưa rơi trong đêm – Tản văn Ngô Phan LưuĐộng và Tĩnh – Thơ Bùi Công MinhMón bánh xèo của mẹ - Trần Nguyên HạnhXúc lộ – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoGò ông Thức - Bùi Tự LựcÔng Trung Làng Mực – Thanh QuếBên kia thinh lặng - Phương UyVợ người ta