Giấc hồng - Nguyễn Nho Thùy Dương
01.11.2019
Anh gõ cửa bình minh
Gọi chân trời bừng sáng
Em bên bờ mong ngóng
Đón đợi ánh hào quang
Đại dương xanh ngời xanh
Biển vỗ ngàn sóng biết
Anh ơi anh có biết
Tình trong em dâng đầy
Biển reo vui cạn ngày
Cửa hoàng hôn sẽ khép
Em sẽ hồng giấc điệp
Trong lửa bình sinh... anh
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Ông lão, tôi và đứa trẻ - Tuyết DiệuTrở về - Thơ Bùi Công MinhGương mặt nghệ thuật Trương Vũ Thiên AnĐi tìm - Trí DũngMùa đông luống tuổi – Thơ Tú AnhRừng Trà My thời chống Mỹ - Phan Thị Phi PhiBức tranh thiên nhiên - Thơ Ngân VịnhNhớ Hịch Tướng Sĩ - Lê Anh Dũng Vết cắt – Thơ Khánh PhươngMột khúc đàn cầm... - Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Phú