Bởi em đằm thắm ngọt ngào – Thơ Mai Hữu Phước
16.12.2016
Cuộc đời chung chỉ một
Nửa em và nửa tôi
Nửa tôi như mặt trời với bão từ khao khát lạ
Nửa em là trăng dịu dàng bao dung.
Không phải Thánh Thần,
tôi lắm khi phàm tục
Em thanh cao Thánh Thần
Cám dỗ kéo tôi vào Địa Ngục
Em vớt tôi về phía Thiên Đường
nên chẳng sa chân.
Cuộc đời nhau là hoa, là lá
Trái chín mọng cành hạnh phúc chiêm bao.
Tôi muôn kiếp ngẩn ngơ bao mới lạ
Bởi em luôn đằm thắm ngọt ngào.
M.H.P
Có thể bạn quan tâm
Phấn mây - Truyện ngắn Lê Quang TrạngDòng xưa chuyện kể - Tường LinhHồn biển – Thơ Nguyễn Văn TámChiều Sài Gòn – Thơ Mai Hữu PhướcHình tượng lợn trong các nền văn hóa - Ngọc GiaoBên bờ sinh tử - Truyện ngắn Thu LoanẤn Độ - Phút Giây Ánh Sáng – Ghi chép Nguyễn Đông NhậtNgười đàn bà mơ - Thơ Đoàn Minh ChâuKhu vườn trên gác mái – Truyện Đinh Quỳnh Anh Đêm nghe Dalida hát - Nguyễn Thị Ánh Huỳnh